Wednesday, November 30, 2011

lễ thánh Andrê tông đồ,


Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Andrê tông đồ, Người là một trong trong những người môn đệ của Gioan tẩy giả. và cũng là một trong hai anh em bạn trẻ đã gặp Chúa Giêsu ở bờ sông Jodan Khi Chúa Giêsu đến chịu Phép Rửa với Gioan Tầy Giả.  Andrê đã chạy tìm Simon và nói với Simon (Peter) là Chính Andrê đã thấy và gặp đấng "Cứu Thế" (The Messiah) và Andrê đã dẫn Simon đến gặp Chúa trước khi Chúa gọi hai người theo Chúa (Jn 1:41-42). Hôm nay Phúc âm Của Matthêu đã diễn tã cuộc gặp gõ và lời kêu gọo Andrê. Peter, James vad John đẻ thành những người lưới người.  (Mt: 4:19)

Đang bận rộn với công việc làm ăn, chỉ một lời gọib của Chúa, các ông đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo Chúa, kể gia tài , vợ con gia đình, bố mẹ.. Chúng đã chẳng thấy có ai nói hãy chờ tôi.. hay tôi đang bận hãy để tôi làm xong việc đã…. rồi tôi sẽ theo ông !..

Đối với mỗi người chúng ta, ch1ung ta là những Kitô hữu , Chúa Giêsu cũng đang mở lời kêu gọi chúng ta đến với Chúa bằng những công việc đang làm hằng ngày của chúng ta. Chúng ta sãn sàng theo Chúa trong cách sống đạo của chúng ta , Chúa kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự để theo Chúa, có nghĩa chúng ta từ bỏ chính mình, chính cái tham lam, nhũng thứ đam mê xác thịt, những cái mà chúng ta ưa thích đẻ đến với chúa bằng hai bàn tay trắng, nhưng vời tấm lòng đơn sơ, đầy lòng bác ái, và yêu thương. Có như thế chúng ta mới có thể thành những người "lưới người' như Andrê và Simon, James và John.

Như vậy, thế nào là người "đánh lưới người"? Một câu trả lời hay nhất đó là một câu nói của Thánh Gioan Kim Khẩu. Cha Tiến của Giáo Hội nói rằng Andrew đã không biết làm thế nào giải thích về Chúa Giêsu cho anh của ông là ông Simon, do đó, ông «đã đưa Simon đến nguồn ánh sáng», nghĩa , Chúa Giêsu Kitô. "Để  đánh lưới người" có nghĩa là làm bất cứ cách nào để giúp  và đem tất cả những người xung quanh chúng ta, trong gia đình của chúng ta trong công sở của chúng ta, tìm thấy Chúa Kitô nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc hành trình  của chúng ta.

Tuesday, November 29, 2011

Thứ Ba thứ Nhất Mùa Vọng 11-29-2011

Chúa Giêsu thường cầu nguyện với Chúa Cha để ca tụng và ngợi khen   Chúa  vì Chúa đã hằng thương yên và che chở con con người.  Ngoài lời cầu nguyện của Ngài hộm nay, Chúa Giêsu cũng cảnh báo cho chúng ta biết rằng niềm tự hào có thể làm cho chúng ta vượt mất khỏi tình yêu và ơn khôn ngoan trong Chúa. Niềm tự hào khép kín tâm hồn chúng ta để chân lý của Thiên Chúa sự khôn ngoan xa rời cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúa Giêsu tương phản tự hào với lòng đơn sơ như trẻ em , đơn giản và khiêm nhường.  Trái tim Sự đơn như một đứa trẻ trong ý tưởng hoàn toàn trong trắng không cần giả vờ sự tin tưởng vào Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự khôn ngoan và sức mạnh.  Trái tim Đơn sự trung thành với lòng khiêm nhường, bởi vì sự khiêm nhường có chiều hướng tâm hồn về với ân sủng và sự thật. Cũng giống như niềm tự hào là gốc rễ của mọi tội lỗi sự dữ chúng ta có thể nhiễm phải, do đó, khiêm tốn là nguồn đầt tốt  duy nhất ân sủng của Thiên Chúa thể bén rễ nẩy nở.

Ân sủng của Chúa Kitô giống như  sự khiêm nhường có chiều hướng hướng chúng ta về Thiên Chúa giúp  chúng ta đón nhận sự khôn ngoan , ân sủng, sự  giúp đỡ của Ngài từ nơi  Thiên Chúa . Không có gì có thể ban cho chúng ta niềm vui lớn hơn là sự khôn ngoan để giúp chúng ta biết được ràng Thiên Chúa yêu dấu chúng ta, và tên của chúng ta được viết ở trên thiên đường (Lu-ca 10:20).

Chúng ta nên tìm kiếm sự khôn ngoan ân sủng của Thiên Chúa với lòng khiêm nhường và tin tưởng. Chúa Giêsu là mạc khải hoàn hảo của Thiên Chúa. Kiến thức của chúng ta về Thiên Chúa không phải chỉ đơn giản là giới hạn để biết một cái đó về Thiên Chúa  
nhưng để chúng ta được biết rõ vả hiểu rõ Ngài là ai. Chúng ta có thể biết và gần với Thiên Chúa một cách mật thiết được kết hợp với Ngài trong tình yêu, tin tưởng, và tình bằng hữu.  Chính Chúa Giêsu đã làm môi giới cho chúng đến gần và thân thiết với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng ta thấy được Chúa Giêsu chúng ta đã biết được  Thiên.

Trong Chúa Giêsu, chúng ta thấy tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa, một Thiên Chúa
có những quan hệ mật thiết với những người khao khát  và yêu thương chúng ta , yêu đến độ hiến dâng chính mạng sống của mình cho chúng ta trên thập tự giá.

Đây là thời điểm để chúng ta cầu xin Chúa Giêsu, Chúa chúng ta,
giúp chúng ta có được sự đơn giống như trẻ em  sự tinh trong qua đức tin để chúng ta nhìn trên khuôn mặt của Ngài với niềm vui niềm tự tin trong tình yêu và sự thương xót của Ngài. Chúng ta xin  Ngài  loại bỏ mọi nghi ngờ, sợ hãi, niềm tự hào đó là vật sẽ cản trở chúng ta nhận được lời Chúa trong sự tin tưởng  khiêm tốn

Monday, November 28, 2011

Monday 1st Sunday of Advent.


“Hãy leo lên núi thánh Chúa, hãy tiến vào nhà Chúa của Jacob”
Chúng ta có thể tưởng tượng và hình dung một toà nhà to lớn có thể chứa hàng trăm ngàn người như tiên tri Isaiah đã được Chúa cho nhìn thấy và diễn tả trong bài đọc 1. "Nhiều người đã tuôn đổ về đây, nơi mà họ sẽ nhận được những lời gái huấn của Chúa là thiên Chúa, Noi đây họ có thể tìm thấy sự bình an. Nhưng con đường phía trước đầy dẫy chông gai không phải dễ, nhưng họ vẫn một lòng tiến bước.
. Chúa đang đón mời chúng ta đến “nhà Chúa “ trong mùa Vọng này. Chúa muốn giáp mặt và gặp gỡ chúng ta hãy ra đón mừng Chúa bằng sự cầu nguyện, trong thánh kinh và trong các phép bí tích nhất là bí tích Thánh thể và trong cuộc sống hàng ngày trong cộng đoàn của ch1ung ta.

Chúa là thiên Chúa Cha hằng mong muốn biến gươm giáo súng đạn thành những lưỡi cuốc, lưỡi cày. Ngài muốn chúng ta vứt bỏ vú khíb và bù vào đó bằng tình thương và bác ái. Ngài muốn chúng gieo hạt giống hoà bình và hiệp nhất. Vì thế hãy đến hãy vào nhà Chúa và hãy để Ngài giúp chúng ta.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, người viên đội trưởng  cho chúng ta một bài học về sự khiêm nhường, và lòng tin vĩ đại. Chúa Giêsu hôm nay không chờ đợi phải leo lên vào đền thánh của Ngài, nhưng Chúa đã và đang đến với chúng ta để mang những ơn lành  chữa bệnh và bình an của Ngài đến với chúng ta.

Hình ảnh của Thiên Chúa đã tỏ hiện ra cho chúng ta trong sự thật và tuyệt vời, Chúa đang mời gọi chúng ta đến và ở lại với Ngài bất kỳ noi đâu có chúa. Nói cách khác Chúa đã hứa nếu chúng ta đến với Ngài, Ngài sẽ tiến gần và lại gần với chúng ta hơn vì Ngài muốn tuôn trào những ơn lành của Ngài xuống nơi trái tim của chúng ta.

Sunday, November 27, 2011

Chua Nhat thu Nhat Mua Vong 11-27-2011

Hôm nay chúng ta bắt đầu vào năm phụng vụ mới, Vì thế chúng ta phải biết đổi mới cuộc đời và biết chuẩn bị và dọn sẵn tâm hồn chúng ta để đón nhận Chúa đến.. 

Trong bài Phúc âm hôm nay, thánh Marcô cho chúng ta biết Chúa Giêsu báo cho chúng ta biết ngày Chúa trở lại để phán xét nhân loại sẽ đến, nhưng chúng ta không biết ngày nào.  Vì thế trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc phải đến và chúng ta phải biết lựa chọn, phải quyết định chính chắn. Không ai có thể biết truớc, và Thiên chúa cũng không muốn báo truớc cho chúng ta thấy ngày và giờ Ngài sẽ đến.

Cuộc sống hiện tại của chúng ta này thời gian tạm bợ, chúng ta phải dùng ngày giờ chúng ta đang sống để thực tập và lớn lên trong  tình yêu thương của thiên Chúa, cuộc sống hôm nay  không phải là một thời gian chuyển hướng. Nhưng đó là một thời điểm chuẩn bị cho thời đại mới trong hạnh phúc với thiên Chúa trong thế giới bên kia, trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và tất cả các thánh.

Friday, November 25, 2011

Thứ Sáu 34 Thường Niên)

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của cây vả để dạy các môn đệ một bài học quan trọng về cách nhìn  "dấu chỉ thời đại." Cây vả là nguồn cung cấp thức ăn phổ biến và quan trọng cho người Do Thái. Cây vả là loại cây cho trái hai mùa một năm, vào mùa thu và đầu mùa xuân. Khi cây bắt đầu nở hoa. Hoa tàn nụ trái bật mở. Đó không chỉ là dự đoán những cây được mùa trái, nhưng nó cũng dùng để tiên đoán thời gian của mùa hè, khi tất cả các cây "bắt đầu cho trái trái". Chỉ cần thấy thế là biết dấu hiệu của Nước Thiên Chúa và và ngày trở về của Chúa Giêsu trong vinh quang trong Ngày Phán Xét. Thiên Chúa sẽ ban cho thưởng hoa trái đầu mùa cho những ai biết mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa với đức tin và lòng tin tưởng vào lời của Ngài.

Chúng ta không biết được ngày nào, giờ nào Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Nhưng Chúa cho chúng ta các dấu hiệu, không những chỉ để "đánh thức tâm hồn chúng ta" như một lời cảnh báo, nhưng cũng còn "khêu gợi linh hồn chúng ta" để chúng ta sẵn sàng và ước mong được đón nhận vào Nườc Chúa khi Ngài trở lại trong vinh quang và quyền lực của Ngài. "Ngày Chúa đến" Chúa sẽ tấn công và hủy diệt những ai là người đã không biết nghe Lời Ngài hoặc những ai đã từ chối Thiên Chúa, nhưng trái lại đó sẽ là một ngày Hân hoan và vui mừng cho những ai mong mỏi đợi trông để gặp mặt và đối mặt Thiên Chúa.

Chúa Giêsu muốn chúng ta được thỏa mãn niềm mong đợi với niềm vui trong ngày Chúa trở lại. Trong khi chúng ta chờ đợi sự trở lại của Chúa trong vinh quang, chúng ta có thể nhận biết sự hiện diện của Ngài nơi chúng ta qua công việc và hành động của Chúa Thánh Thần Người mà luôn mãi ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu đến và luôn hiện diện hàng ngày và thường xuyên thầm thì vỗ về trong tâm hồn chúng ta, những người hằng đề tâm mong chờ Chúa đến. Chúa đến để chỉ dẫn cho chúng ta con đường đến với Chúa Cha trên trời và cho chúng ta niềm hy vọng trong sự sống đời đời.

Thứ năm 34 Thuờng Niên - Lễ mừng kính các Thánh Tử Dạo VN

Hôm Nay người Hoa kỳ mừng Lễ Tạ ơn! Chúng ta cũng thế mặc dù chúng ta không phải là người Hoa kỳ, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều thứ để tạ ơn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một mái nhà để che nắng che mưa và trốn lạnh, tạ ơn Chúa vì chúng ta có đủ quần áo để mặc ấm mùa đông và có cơm ăn ngày hai bữa, tạ ơn Chúa vì chúng ta có bạn bè và có gia đìn. Tạ ơn Chúa vì chúng ta vẫn còn có trí nhớ và xó con tim vẫn còn đang hoạt động trong cơ thể của chúng ta.

Lòng biết ơn của chúng ta không phải chỉ biết cám ơn về những thứ vật chất, nhưng chúng ta cũng còn phải biết ơn những gì chúng ta được nhận nơi trái tim của chúng ta. Đó là một thời gian tuyệt vời mà chúng ta đã và đang sống. Các ngôi sao hiện diện trong vũ trụ và phạm vi hoạt động đáng kinh ngạc của lịch sử nhân loại. Đó là một ngạc nhiên, khi nhìn thấy ban ngày đột nhiên bị ngắn hơn và ban chiều trời tối sớm hơn và đêm dài hơn bình thường. Thời gian tháng này có nhiều bóng tối hơn ánh sáng.

Mỗi người trong chúng ta đều như một đứa bé yêu dấu, như người con riêng duy nhất của Thiên Chúa. Chưa bao giờ có bất cứ người nào đã giống như bạn hay tôi, ngay trong lúc này hay bất cứ lúc nào. Chúng ta là những cá thể duy nhất được tạo dựng riêng biệt không ai giống ai, dầu là thể xác cũng như tâm hồn . Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và mọi thứ vì Ngài đã quan tâm đến mỗi người chúng ta và lo toan cho chúng ta tất cả các thứ chúng ta cần cho cuộc sống của chúng ta. Đó là một món quà thực sự vĩ đại và đáng kinh ngạc mà thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta vì  chính đó là món quà sự sống.

Chúng ta cầu xin Chúa thuơng ban và cứu giúp cho những người đang thiếu may mắn và không có đủ nhu cầu vật chất tối thiểu cho cuộc sống hiện tại, những người đơn côi không có gia đình thân nhân. Xin Chúa giúp chúng ta biết suy nghĩ, biết tìm kiếm và biết quảng đại để biết chia sẽ với những người thiếu thốn, kém may mắn hơn chúng ta và xin cho chúng ta có một trái tim biết ơn.

Nhân ngày mừng kính các thánh tử đạo VN, Chúng ta gãy cầu xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương và bắt chước các Ngài đề biết sống trong sự kính sợ Chúa và làm chúng nhân cho Chúa trong lời nói, trong việc làm và trong mọi hành động của chúng tạ Xin Thiên Chúa chúng lành cho tất cả chúng ta trong ngày lễ Tạ ơn.

Wednesday, November 23, 2011

Thứ Tư sau Chúa Nhật 34 thuờng niên

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ và những người theo Ngài rằng họ sẽ phải đối đầu với những đàn áp, bắt bớ, giam cầm, gian ác, những giáo huấn sai lạc, và sự cám dỗ. Kẻ thù thực sự của chúng ta và kẻ thù của phúc âm là Sa-tan mà Chúa Giêsu gọi là "tên sát nhân" và "cha đẻ của những sự dối trá" (John 8:44). Sa-tan sử dụng hận thù và sự sợ hãi để kích động sự gây hấn thù hằn nơi những người đang theo Chúa Giêsu Kitô. Để đáp ứng với sự thù hằn và chống đối, Chúa Giêsu đã đem đến tình yêu, sự thật, và sự tha thứ. Chỉ có tình yêu mới có thể đánh bại thành kiến, bất khoan dung, hận thù, và ghen tương. Tình yêu Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn và tâm trí của chúng ta. Sự thật  cũng rất cần thiết để khắc phục sự dữ và khổ nạn của thế giới. Sa-tan lừa dối và che dấu tội lỗi trong trái tim và tâm trí nơi chúng ta. Chỉ có sự thật của Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái mù tâm linh.

Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, những môn đệ của Chúa rằng nếu chúng ta vững tâm và kiên trì đến cùng, chúng ta sẽ đạt được cuộc sống đời đời của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa và thừa hưởng sự sống muôn đời trong hạnh phúc với Thiên Chúa. Những nỗ  lực kiên trì của con người là món quà của Chúa Thánh Thần cho phép chúng ta chịu đựng với bất kỳ những thử thách, cám dỗ, và chịu dựng được bất cứ cái hình thức đàn áp nào của quỷ dữ. Thiên Chúa có thể mời gọi một số trong chúng ta để được nhận lãnh triền thiên tử đạo vì đức tin. Nhưng với hầu hết, Chúa gọi chúng ta theo Chúa Giêsu để làm chứng cho niềm vui và sức mạnh của phúc âm ở giữa những cơn thách thức hàng ngày, những mâu thuẫn, những cám dỗ và nghịch cảnh đang đến với chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu b62u cho chúng ta bất chước các ngài nêu gương sáng, biết từ bỏ chính mình nơi cuộc sống trần gian để theo Chúa đến cùng

Tuesday, November 22, 2011

Thứ ba tuần 34 Thường Niên

Qua hai bài đọc hôm nay, Chúa đã cho chúng ta thấy những giới hạn và sự mong manh cấu trúc của trái đất. Con người chúng ta có thể xây dựng những toà nhà cao, và cố xây những tòa nhà thật kiên cố nhưng không có một kiến trúc nào có thể đứng vững đến môn đời, và một ngày nòa đó không biết được những kiến trúc, những kỳ công đó sẽ bị xụp đổ. Bản chất hữu hạn của các cấu trúc vật lý, các quốc gia, xã hội, hay trên lĩnh vực chính trị những tất cả những thứ đó chỉ là mong manh. (như chúng ta thấy những gì đã xảy ra với tòa tháp đôi ở thành phố New York và sự kiện 9 / 11.
             Là người Công Giáo, chúng ta chỉ có một hướng đi cho cuộc sống đời đời đó cuộc sống Đức Tin. Cũng như với Thánh Cecilia tử đạo chúng ta tôn kính hôm nay, và bao nhiêu các vị tử đạo khác, chúng ta nên chiêm ngâm và bắt chước họ xây dựng cuộc sống đời sau trên thiên đường vĩnh cửu. Vì cuộc sống trên trái đất này đầy gai chông và thách thức, qua nhiều cách khác nhau chúng ta phải vượt qua những trở ngại đó và nhờ đức tin, chúng ta sẽ duy trì được sự sống đời đời và cứu rỗi chúng ta thóat khỏi sự chết đời đời trong hỏa ngục. . Tất cả mọi thứ vật chất chúng ta đang có chỉ là một thoáng qua, nếu chúng ta không có và sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tin kiểm soát những gì chúng ta có hay sáng tạo, nếu chúng ta không có niềm tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta phải biết đặt niềm tin của chính mình nơi Thiên Chúa và không thể hỉ hả vui vẻ thỏa mãn với cái công trình sáng tạo vật chất bề ngoài mà chúng ta nghĩ rằng những thứ ấy sẽ được tồn tại nơi đây mãi mãi. Chúng ta hãy dành thời gian tích lũy những lợi ích phần hồn và gắng xây dựng cuộc đời tương lai bằng cuộc sống đạo đức của chúng ta, tuân giữ luật của Chúa là Kính mến Chúa và yêu thương mọi người!?.

Cuộc sống quý giá của chúng ta rất ngắn ngủi và chúng ta cần phải biết sống trong Đức Tin và phải biết chối bỏ những áp lực mà những điều tích lũy vật chất ở đời này. Thời gian ngắn ngủi trên trái đất này cần phải được sử dụng một cách khôn ngoan, như các thánh vịnh đáp ca tuyên xưng: vinh quang và khen ngợi Thiên Chúa đời đời!

Monday, November 21, 2011

Thứ Hai tuần 34 Thường Niên (Sau Le Chua Kito Vua)

Một món quà mà cho đi với một tấm lòng hận thù hoặccho đi  để phô trưng cái sự rộn rãi của mình thì món quà sẽ không còn có giá trị nào của nó nữa . Tuy nhiên, một món quà cho đi với tình thương, với một tinh thần quảng đại và hy sinh, thì đó chính là món quà quý giá. Số lượng hoặc kích thước của món quà cho không quan trọng nhiều như cách cho của người cho. Người góa phụ nghèo có thể giữ lại đồng tiền xu của mình, nhưng thay vào đó bà ấy đã cho đi tất cả những gì bà ấy có! Chúa Giêsu đã khen ngợi người bà góa này măc dầu bà ấy chỉ cúng vào thùng tiền ở đền thờ chì có một xu, Nhưng đó là một khoản tiền đáng kể cho cuộc sống hàng ngày của bà ta, bởi vì đó là tất cả những gì bà ta có.Những gì chúng ta dang cúng, cho đi có thể là rất ít và nhỏ nhoi và không có nhiều giá trị, nhưng nếu chúng ta đặt hết tất cả những gì chúng ta có vào hành động của Chúa, Thì vấn đề nhiều hay ít sẽ không còn là vấn đề nữa, Thiên Chúa biết mọi sự và Ngài có thể biến đổi món quá nhỏ bé thành món qua hữu dụng và những việc đó đã nằm ngoài bàn tay và sự toan tính của chúng ta.
Lòng tốt của bà góa là một bài học tốt cho chúng ta, là những môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta có thể sống hào phóng, như những người giàu có, bỏ tiền đồng tiền vàng vào hộp tiền (Lc 21:01). Tuy nhiên, số tiền lớn mà chúng ta dâng hiến vào đền thờ sẽ không có giá trị khi nếu chúng ta chỉ cho "những đống tiền dư thừa" trong đống bạc vụn mà chúng ta có ", Cho mà không có tinh thần yêu thương, tự hiến, hay cho mà" không :"cho hết chính thân mình. Thánh Augustinô nói: «Họ đã xem xét cái lòng hảo tâm "tuyệt vời" từ những người giàu có và họ ca ngợi những người đó. Và, trong cùng lúc đó, họ có thể nhìn thấy bà quả phụ này,nhưng có ai để ý đến hai đồng tiền xu .?

Ngưởi đàn bà quá đã cho Thiên Chúa tất cả những gì bà ấy có bẳng với cả trái tim của mình. Nhưng cô đã có rất nhiều, vì cô đã có Thiên Chúa trong trái tim mình. Đó là việc tốt cần nên bắt chước hơn vì để có Thiên Chúa trong tâm hồn của chúng ta hơn số vàng chúng ta có trong kho. Chúng ta nên hãy rộng lượng với Thiên Chúa và Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta đã cho đi.

Friday, November 18, 2011

Thu Sau 33 Thuong Nien-Cung Hien Den Thanh Phe ro va PhaoLo

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy lần đầu tiên Chúa Giêsu chúng ta thấy Chúa Giêsu phát giận và dùng sức mạnh đập phá các quầy hàng trong đền thánh . Chúa Giê su lên Jurusalem và biết rằng mình sẽ phải gặp những thử thách và sẽ phải chết trên thập giá, nhưng Ngài cũng chiến thắng cho tội lỗi của chúng ta.

Những việc Ngài làm và xử sự trong đền thánh đó làm những điềm cảnh báo và dấu hiệu tiên báo cho mọi người biết rằng Thiên Chúa mong muốn chúng ta tôn thờ và tôn kính Ngài cách nghiêm trọng. Trong dịp này chúng ta thấy Chúa Giê su đã dọn dẹp và thánh tẩy đền thánh bằng cách đánh đuổi những kẻ buôn bán và lơi dụng đền thờ làm nơi kinh tài và hưởng lợi cá nhân.

Nếu chúng ta đế với Lời Chúa với tâm hồn kiêm cung và biết lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo chúng ta, thì chúng ta đi đúng hướng Chúa đã định sẵn cho chúng ta và nhờ đó Lời Chúa sẽ biết cải chúng ta nên giống Chúa Giê su. Vì Chúa muốn chúng ta tất cả đều nên thánh. Chúa muốn dạy các môn đệ của Ngài và chúng ta là phải biết yêu thương vì yêu thương sẽ đưa chúng ta tránh được tất cả các tội lỗi và hướng dẫn chúng ta đến với tình yêu , sự thật và công lý. Thiên Chúa luôn muốn chúng ta nên thánh để thờ phượng Chúa một cách kính cẩn và với tấm lòng biết ơn Ngài vì Chúa là Người đã ban tất cả mọi sự cho chúng ta.

Thursday, November 17, 2011

Thứ Năm 33 thường niên

Qua bài đọc hôm nay, bài thứ nhất sách Maccabe nói về những sự bạo động những thách thức những đau khổ của những một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và biết kính sợ thiên Chúa.  Phúc âm cũng cho thấy với tình yêu thương vô vàn của thiên chúa, nhưng con người vẫn sợ chết ham phú quý ham sự sống đời này mà từ bỏ thiên Thúa. Chúa Giê su đã khóc thương cho những người Do thái vì ham sống sợ chết, tham lam danh vọng mà tự hủy diệt cuộc sống đời sau.   Đó cũng chính là lý do chúa Giêsu sẵn sàng lên Jerusallem để chịu chết không phải chỉ để cưu rỗi những người tội lỗi Do Thái, nhưng cho toàn thể nhân loại.  Chúa Giêsu đã khóc cho dân thành Jerusalem, vì dân này đã chối bỏ luật Chúa ban cho Môi sen và không chịu nghe lời cá đấng tiên tri. Cũng chỉ vì tự ái, cái danh dự hảo huyền, những tham vọng cá nhân, những dục vọng, nói chung chung là những thèm khát cá nhân,. Nếu chúng ta biết có Chúa, Chúng ta cần năng đến với Chúa để Chúa luôn được hiện diện và làm chủ cuộc đời chúng ta và Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta đi theo con đường mà Chúa muốn chúng ta đi.

Thứ Tư 33 Thường NIên

Bài Phúc âm âm  nay tương tự bài Phúc âm thánh Mathêu Chúa Nhật vừa qua. Chúa Giêusu muốn dạy cho cho chúng ta bài học quý giá về nước Trời. Nếu chúng muốn có một cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa chúng ta phải biết chuẩn bị đầu tư cho cuộc sống mới đó.

Thiên Chúa tạo dựng con người và Ngài cho chúng ta mỗi người có một đặc ân khác nhau, mỗi người có một năng khiếu khác nhau, mỗi người có một trình độ khác nhau, nhưng tùy nhau trình độ, và những gì chúa ban cho, chúng ta phải biết dùng những món quà tài năng chúa ban đó để đầu tư cho cuộc sống đời sau. Đừng nên để phí hay lạm dụng những tài năng chúa ban để làm những việc phí lý hay chôn vùi đồng tiền vàng Chúa trao dưới lòng đất để rồi phải bị phạt trong bóng tối như người đầy bất trung.

 Thiên Chúa yêu thương chúng ta muốn chúng ta được hưởng hạnh phúc với người trên nước trời vì thế Ngài đã trao ban cho chúng ta món quà vô giá đó là sự sống và Ngài cũng đã tin tưởng chúng ta như người chủ tin tưởng đầy tớ của mình và trao cho những đồng tiền vàng để đầu tư cho cuộc sống mai sau .  Việc đầu tư của chúng ta là việc cầu nguyện, nếu chúng ta muốn được gần Chúa hơn chúng ta cần siêng đến với chúa trong kinh nguyện hàng ngày và không quên liên kết với Chúa qua sự cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta biết siêng năng chạy đến với Chúa, biết dùng khả năng của mình để làm sáng danh Chúa qua các việc làm hàng ngày của chúng ta.

Thứ Ba 33 Thường Niên

Hôm qua, Chúa Giêsu chữa lành người Mù vì ông ta có lòng tin tưởng vào Chúa, hôm nay chúng ta thấy Chúa không làm phép lạ chửa bệnh thân xác, nhưng chúa đã đưa người thu thuế “người tội lỗi” về với chúa.  Chúa Giêsu đến trần gian không phải để cứu rỗi những người “Đạo Đức” nhưng Chúa đến để đem người tội lỗi trở về với Chúa. Chúa đến với chúng ta, nhưng chúng ta có sẵn sàng đón nhận chúa vào trong cuộc đời của chúng ta không?.  Chúng ta có giống như người thu thuế Gia Kêu kia không?. Có dám xưng mình là người có đạo giữa thế giới hôm nay?, chúng ta có dám làm chứng cho Chúa giữa đám người chỉ biết tin vào những gì nơi trần thế, những gì thực tại? và những người đang từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta có đám mời “chúa”hay những người anh chị em bất hạnh của chúng ta vào nhà và mời họ cùng ăn với chúng ta?.

Xin Chúa giúp chúng ta can đảm biết sửa đổi tâm hồn chúng ta để chúng ta biết nhận ra Chúa nơi anh chị em. Những người đang sống giữa nơi chúng ta. Hãy bắt chước Gia kêu hãy mở mắt thật to để chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu và ôm ấp thập giá Chúa Trong cuộc sống của chúng ta.

thứ Hai 33 Thường Niên

Hôm nay người Mù ăn xin trên đường đã không mắc cở, đã không sợ những người ngăn cẳn đến với Chúa Giêsu xin được chữa khỏi mù lòa , Ngươi mù này  một lòng tin tưởng vào chúa và không ngừng van xin Chúa Cứu chữa ông ta, mặc dù  bị những ngườ khác ngăn cản, nhưng ông không ngừng kêu xin Chúa giúp. “ Con Vua Davit xin thương xót tôi ” thật là con người không nhìn thấy nhưng có lòng tin. Và chính lòng tin đó đã cứu chữa ông ta được sáng mắt . Vì Chúa lúc nào cũng nhân từ, Ngài luôn biết lắng nghe những gì chúng ta đang khấn xin, cho dù cuộc đời chúng đang sống  giữa nơi trần thế ồn ào với những bạo động, bất công, những cám dỗ . Nhưng nếu chúng ta có lòng tin vào Chúa, Chúa sẽ làm cho con mắt tâm hồn của chúng ta được sáng lên và nhận thấy đâu là thiên đường và đâu là hố vực thẩm tội lỗi và địa ngục. “ Hãy nhận lấy ánh sáng và lòng tin của  con đã cứu con” (Lk 18:42)

Chúa là tất cả, Ngài cho chúng ta tất cả chúng ta phải làm gì đâu để danh Ngài được cả sáng. Hãy vũng lòng tin và siêng đến với Chúa để cảm tạ ơn Ngài vì những gì Chúa đã ban xuống cho chúng ta.  Xin cho đôi mắt tâm hồn của chúng ta được luôn mở sáng để nhìn thấy Chúa nơi mọi người xung quanh chúng ta.

Thursday, November 10, 2011

Thứ Năm 32 Thường Niên

"Vương quốc của Thiên Chúa đang ở nơi anh em".
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết đâu là Vương quốc của Thiên Chúa. Tin Mừng Chúa cho chúng ta biết, chúng ta không cần phải chạy tất tả các nơi để la hét, "Thiên Đàng của Chúa ở đây rồi !" Hoặc "đó là Thiên Đàng của Chúa " Chúng ta sẽ không thể tìm thấy Thiên Đáng theo cách đó. Thay vào đó, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay là, Vương quốc của Thiên Chúa đang ở giữa và ở trong chúng ta. Mỗi người chúng ta là Vương quốc của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta muốn tìm thấy Vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta hãy nên nhìn vào chính mình, chúng ta sẽ thấy gì? chúng ta  có thấy tham lam, bạo lực, thịnh nộ, giận dữ, đố kỵ, ích kỷ, oán giận, không tha thứ, trả thù, ham muốn, Thích chỉ trích và nói xấu người khác? Nếu chúng ta  nhìn vào nội tâm của chúng ta và nhìn thấy những điều này, Vương quốc của Thiên Chúa sẽ không có nơi chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta nhìn vào bên trong trong nội tâm của chúng ta và thấy có tình yêu thuơng, có khoan dung, dịu dàng, có sự hiểu biết, biến dấn thân phục vụ người khác, biết cầu nguyện, biết tôn trọng hòa bình, thanh thản với láng giềng, biết hy sinh, chấp nhận, và có sự tha thứ, thì chúng ta đã tìm thấy Vương quốc của Thiên Chúa đang ở ngay giữa chúng ta.

Hôm nay, Bạn hãy tự ngắm nhìn nội tâm của bạn, bạn đang thấy gì?

Wednesday, November 9, 2011

Lễ kính nhớ đền thánh John Lateran Nov 9

Vương Cung Thánh Đường ( đền thánh) Thánh Gioan Laterano là lâu đời nhất trong bốn  đền thánh chính của thành phố Rome. Đây là ngôi Tòa chính thức của Đức Thánh Cha và Đức Giáo Hoàng cư trú ở đó trong nhiều thế kỷ. Lateran được gọi là nhà thờ mẹ của Kitô Giáo và mục đích của ngày lễ này, tất nhiên, là để nhắc nhở chúng ta về sự hiệp nhất của tất cả các Kitô hữu với Thánh Phê rô

Qua thư gửi cho Giáo Đoàn Do Thái, "đền thờ của thiên Chúa ở trên trời (Hebrew 8:05). Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ cũng là một dấu hiệu tiên tri về những gì Chúa muốn làm nơi mỗi người chúng ta. Chúa tìm cách tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và qua phép rửa tội. Ngài biến chúng ta nên đền thờ của Thiên Chúa, và nơi Chúa Thánh Thần ngự trị . Thánh Phaolô nhắc nhở các Kitô hữu tiên khởi và tất cả chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay : "anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa đang ngự trong anh em". Thiên Chúa, trong Đức Kitô và Chúa Kitô ngự trong chúng ta. Hơn nữa, toàn bộ cộng đồng Kitô hữu chính một ngôi đền thờ, trong đó mỗi Kitô hữu là một viên đá sống được kết hợp với Chúa Giêsu như nền tảng, đá góc tường.
Chúa Thánh Thần ngự trong ngôi đền đó, là Giáo Hội Công Giáo. Chúa Kitô cũng đã đặt nền móng ngôi đền thờ của Ngài, mà các tông đồ là cột trụ chính với chính thánh Phê rô làm đầu, "viên đá mà Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo Hội của Ngài." Từ đây Giáo Hội Công Giáo luôn đổ tràn nước đức tin hằng sống,qua sự tích trữ đức tin, ân sũng qua các phép bí tích và mang lại nguồn sống cho nhân loại.

Tuesday, November 8, 2011

Thứ ba tuần 32 Thường Niên

Phúc âm hôm nay Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện đề giải thích cho chúng ta biết là Chúa không bao giờ có thể mắc nợ chúng ta. Chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta là phận tôi tớ của Chúa, như Chúa Giêsu có nói trong Phúc Âm Matthew " Đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ".(Mt 20:28)

Phục vụ Chúa qua tha nhân là nghĩa vụ tình nguyện chứ không bắt buộc, đó là nghĩa vị thiêng liêng. Chúng ta có thể tự nguyện phục vụ cho đất nước hay có thể bị bắt buộc làm việc nghĩa vụ theo luật định . Tương tự giống như thế, Thiên Chúa mong mỏi chúng ta thờ lạy và tôn kính Ngài , và Ngài vui lòng chấp nhận cuộc đời dâng hiến của chúng ta trong các việc phục vụ Ngài và tha nhân. Điều làm đẹp lòng Thiên Chúa là tình yêu của chúng ta bày tỏ qua những món quà tự hiến. Tình yêu đích thực chính là hy sinh, quảng đại và vị tha.

Làm thế nào chúng ta có thể thương yêu mọi người một vô vị lợi và vô điều kiện?
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa là tình yêu (1 John 4:16) bởi vì chính Thiên Chúa là người đã ban cho chúng ta sự sống và tất cả những gỉ thuộc về chúng ta. Vì tình yêu mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta trong tình yêu và Ngài đã lấp đầy tâm hồn chúng ta với tình yêu vô biên để chúng ta biết cùng chia sẽ với những người khác một cách bất vị lợi. (Rô-ma 05:05).

Thư của Thánh Gioan viết: "Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo." (1 Gioan 4:12). Thiên Chúa tôn vinh người tôi tớ trung thành, những người biết yêu thương và phục vụ những người khác trong bác ái. Chúa luôn luôn sẵn sàng làm việc với chúng ta và Nhờ đó mà vinh quang của Ngài được tỏa sáng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ mắc nợ chúng ta và Ngài không bao giờ có thể được mang ơn chúng ta vì thế chúng ta không có quyền đòi hỏi sự bồi hoàn nơi Thiên Chúa. Tình yêu của Ngài buộc chúng ta dành cho Ngài tất cả những gì tốt đẹp nhất nơi chúng ta! Và khi chúng ta đã cố gắng tột bậc, chúng ta đã đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể vượt qua Thiên Chúa trong việc làm phúc đức của chúng ta bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta vô bờ, vô bến, không có thước nào có thể đo được cái tình yêu này