Tuesday, August 30, 2011

Thứ Ba 22 Thường Niên.


 Khi các thầy thường tế và luật sĩ giảng dạy tại các hội đường Do Thái, bài giảng của họ phải dựa trên Kinh thánh cựu ước. Với các tiên tri thuờng được Chúa sai đi để mang lời Chúa đến răn dạy dân Do Thái  như chúng ta thuờng nghe trong các sách Tiên Tri."Đây lời Chúa phán ...". Nhưng khi Chúa Giêsu giảng dạy, Chính Chúa Giêsu đã giảng với thẩm quyền bởi vì chính Ngài nói lời của Thiên Chúa. vì Lời Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu đã được nhập thể. Khi Chúa Giêsu nói, cũng nhưchính Thiên Chúa đã phán. Khi Thiên Chúa  phán môt lời thì ngay cả ma quỷ cũng phải vâng lời.

Nếu ma quỷ, tin vào quyền hạn và sức mạnh của Con Thiên Chúa, thì chúng ta càng nên phải tin mạnh mẽ vào sức mạnh và quyền năng của phúc âmvà tin mừng của Chúa Giêsu Kitô với tấm lòng chân thành, chúng ta hoàn toàn phó thác mọi sự nơi Chúa bằng cả con trái tim và lý trí của chúng ta, để chúng ta  giao phó cuộc sống nơi Chúa Giêsu Kitô.

Nếu chúng ta tiếp nhận Lời Chúa với sự phục tùng, với một sự háo hức để làm tất cả những gì Chúa muốn, thì chúng ta đang có một vị trí tốt hơn để tìm hiểu những gì Thiên Chúa muốn dạy chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta cần phải sẵn sàng để cho Chúa dạy chúng ta và phù hợp với cuộc sống của chúng tôi theo lời của Ngài

Monday, August 29, 2011

Lễ lính nhớ ngày thánh Gioan Tẩy giả bị chặt đầu


Hôm nay, trong ngày kính nhớ cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta tập trung vào một mô hình của cuộc tử đạo" đó là Chúa Giêsu Kitô. Thánh Gioan Tẩy Giả đã phó mạng sống của mình một cách vô tư, không ích kỷ vì chỉ muốn bảo vệ sự thật về hôn nhân. Đó là việc làm chính chắn để tử vì đao: để tuân theo luật "Chúa của các chúa", bằng tất cả những hậu quả của việc làm vì danh Chúa, mà không hề sợ sệt hay thoái thác.  Trong phụng vụ, tử đạo chính là của lễ hy sinh hiệp cùng với một Chúa Kitô trong đau khổ và tình yêu.

Các vị tử đạo đã hoàn toàn thực thi ý Chúa và vâng phục Chúa Kitô, Hiệp với Thánh Giá của Chúa Giêsu,  họ hoàn toàn dâng hiến trái tim của họ với Chúa Cha. Thánh Ignatius Antioch, tuyên bố: "Tôi là hạt lúa mì của Chúa Kitô, tôi mong rằng có thể được chôn vào lòng đất, và nẩy mầm để được trở thành bánh miến trong Đấng Kitô".

Chúng ta hãy hy vọng rằng trong ngày lễ kính nhớ ngày tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả giúp chúng ta, thêm sức mạnh phần hồn, phần xác để chúng ta có thể dũng cảm làm chứng đức tin của chúng ta trong Chúa Giêsu.  Nếu chúng ta nhận ra được ý định của Thiên Chúa, thì dẫu một mai chúng ta cho có phải chết vì danh Chúa để được ơn cứu độ thì cũng không có gì thiệt thòi. Bởi vì ơn cứu độ chính là ân sủng của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta trở nên những người môn đệ đích thực của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những ơn lành để có thể chịu được đau khổ với Chúa, theo Chúa  trong cuộc sống hiện . Chúng con mong rằng hạt giống chúa gieo có thể trở thành "bánh miến" trong mầu nhiệm Chúa Kitô, mà dâng lên cho Thiên Chúa và nhân loại.

Saturday, August 27, 2011

Thứ 7- 21 Thường Niên

Dụ ngôn hôm nay Chúa cho chúng ta biết cách mà Thiên Chúa sẽ đối xử với chúng ta, cũng như các môn đệ và những người theo Chúa.  Bài Dụ ngôn này cho chúng ta biết sự tin tưởng của Ông Chủ đối với người tôi tớ của mình, Cũng giống như Thiên Chúa tin tưởng nơi mỗi người chúng ta.

Người ta có thể chôn vùi hạt giống trên mặt đất và mong đợi chúng sẽ mọc lên thành hoa trái và nông phẩm sản xuất bởi vì đó theo quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, tiền bạc, không tuân theo quy luật tự nhiên. Nhưng nó lại tuân theo quy luật kinh tế và tiền bạc đưọc lưu hành

Tiền bạc và luật kinh tế có thể đem lại gì cho chúng ta trong vương quốc của Thiên Chúa?
Chúa trao phó vương quốc của Ngài cho chúng ta với món quà thiêng liêng và ân sủng của Ngài, Ngài ban cho chúng ta sự tự do để sử dụng tất cả những quá quà và ân sủng Chúa. Với mỗi món quà Chúa ban là ân sũng, là tài năng, Thiên Chúa ban cho chúng ta các phương tiện đầy đủ đó là ân sủng và sự khôn ngoan để sử dụng các phương tiện trên với sự phù hợp với khả năng riêng của mỗi cá nhân.  Như bài dụ ngôn hôm nay cho thấy tài năng riêng của mỗi ngưiời, Thiên Chúa ghê tởm sự thờ ơ và thái độ của những người không biết cố gắng. Thiên Chúa tôn vinh những người biết sử dụng tài năng và khả năng chăm chỉ vả cô găng  của họ để làm điều tốt. Những người trung thành dủ chỉ là một chút nhỏ trong việc được ủy thác! Tuy nhiên, những người bỏ bê hoặc lãng phí những gì Thiên Chúa đã giao phó cho họ sẽ mất những gì họ có.

Một bài học quan trọng ở đây cho chúng ta là không ai có thể sống yên lâu dài trong đời sống Kitô hữu. Hoặc chúng ta có thể nhận được nhiều hơn những ơn lành Chúa ban hoặc chúng ta mất những gì chúng ta có, nếu chúng  không biết hướng về Thiên Chúa và không xử dụng những tài năng mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta biết sống theo đức tin và phát huy niềm tin của mình trong ân sũng của Chúa ban. Mong tất cả chúng ta, tuỳ theo khả năng mỗi người Cúa ban, chúng ta cố gắng bát chước người đầy tớ được nhận năm nén bạc hay người tôi tớ được hai nén bạc.. không nên như người được  một nén đem chôn dấu đồng bạc đưới đất.

Thursday, August 25, 2011

Thứ Sáu 21 Thường Niên


Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết thế nào "cảnh giác" về ngày cánh chung. Với dụ ngôn 10 cô trinh nữ, Chúa Giêsu được mô tả qua dung mạo chàng rể và tiệc cưới là Nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm và vào lúc bất ngờ, tức là việc Chúa Kitô đến trong vinh quang vào lúc cuối cùng lịch sử là điều bất ngờ, không ai có thể đoán trước được. Các trinh nữ được bước vào tiệc cưới với đèn cháy sáng. Ðèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Các trinh nữ khôn ngoan đã lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình để giữ đèn của mình được luôn cháy sáng, cho đến khi chàng rể là Chúa Kitô đến, dù chàng rể có đến chậm.

Những chi tiết của dụ ngôn này còn cho chúng ta hiểu thêm trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ cho đức tin của mình  được luôn cháy sáng. Qua phép rửa tội chúng nhận ngọn nến sáng phục sinh, chúng ta có nhiệm vụ đem ngọn lửa sáng này đến với mọi người qua việc làm và đời sống đức tin của chúng ta  vì thế chúng ta  phải tích cực sống đức tin, chứ không thể vay mượn hay nhờ người khác làm thay được; mỗi người chúng ta cần đến sự khôn ngoan của  Chúa Thánh Thần để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời, để luôn sống trong hy vọng, sống theo ánh sáng sự sống, chứ không bị mê hoặc bởi những cám dỗ của trần tục, của thời đại văn minh, nhưng thìếu tình người hóa và đầy tinh thần hưởng thụ và ích kỷ. Xin Chúa mở rộng đôi mắt chúng ta để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lịch sử. Xin ban sức mạnh để chúng ta chu toàn bổn phận cho phù hợp với thánh ý Chúa.

Thứ Năm 21Thường Niên (8/25/2011)


Thiên Chúa đã giao phó mỗi người trong chúng ta những món thiêng liêng đó là ân sủng của Người, với ân sủng kính yêu Thiên Chúa với lòng thành kính, tin tưởng, vâng lời và ân sủng để yêu thương những người chung quanh như chính mình. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải thận trọng chuẩn bị sẵn sàng trong ngày trở lại của Chúa để gọi chúng ta đến với Ngài

Thiên Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần để giúp chúng ta có thể sáng suốt và khôn ngoan  . Với sức mạnh Chúa Thánh Thần chúng ta cần phải từ bỏ tội lỗi để theo đường lối của Chúa trong tình yêu, công lý, và sự thánh thiện. Thiên Chúa đã cảnh cáo về sự phán xét của Ngài trong ngày Chúa đến. Đối với những người không chuẩn bị ham sống trong đam mê vật chát và tội lỗi, khác chi những đầy tớ bất trung trong phúc âm hôm nay, Thiên Chúa sẽ loại bỏ và đưa vào nơi tối tăm. Còn đối với những người đã chuẩn bi và sàng, họ như những người đầy tớ tốt thức đêm háo hức chờ đợi trông chủ trở về để hầu hạ và được thưởng trong ngày vinh quang với sự sống đời trong Nước Thiên Đàng.

Wednesday, August 24, 2011

Aug 24, lễ Thánh Bathôlômêô tông đồ,

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Thánh Bathôlômêô tông đồ, Theo Phúc Âm của Thánh John, kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thánh Bathôlômêô và Chúa Giêsu một cách sinh động, Chắc chắn chúng ta có thể hình dung cảnh gặp gỡ đó rất dễ dàng.

Sau khi theo Chúa, thánh Philip, sống rất nhiệt tình với Chúa Giêsu, thấy Nathanael người bạn của mình và liên giới thiệu cho Nathaneal về Chúa,  Người mà ông Mô-sê và các tiên tri đã viết và để lại: “ Kìa Ông ấy là Chúa Giêsu, con của ông Giuse, từ Nazareth» (Ga 01:45). Câu trả không được nhiệt tình cho lắm mà còn khá hoài nghi: “ Đã có điều gì tốt đến từ Nazareth đâu? (Ga 01:46). Đó câu trả lời có khuynh hướng nghĩ rằng không có gì giá trị ở Nazareth .

Nhưng Philip không  
phiền lòng. với tâm tình bạn bè thân thiết không cần môt câu giải thích mà Philip chỉ cần nói với Na-tha-na-ên một câu: Hãy đến và xem (Ga 01:46).  Từ giây phút đầu tiên Na-tha-na-ên  nhìn thấy Chúa Giêsu, ơn gọi của mình đã đến trong tâm hồn ông, Rõ ràng, đó là một cơ hội tuyệt vời, không nghi ngờ nữa, Ơn gọi này đã được chớm nở và thành hình  từ lâu trong kế hoạch của Thiên Chúa. Na-tha-na-ên chắc chắn không phải là một người lạ đối với Chúa Giêsu: Trước khi Philip gọi bạn, bạn đang ở dưới cây vả và tôi thấy bạn” (Ga 01:48).
Dưới cái nhìn ham mê của Thiên Chúa, mặc dù cũng giống như tất cả con người tầm thường như chúng ta, tất cả  thời gian. Tuy nhiên, để nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa trong mỗi người chúng ta, chúng ta cần được ý thức đầy đủ, Chúa Giêsu đang gõ cửa nhà chúng ta,  có lẽ chúng ta đang cần một câu nói từ bên ngoài, một người bạn, một "Philip" , người có thể nói và rủ rê chúng ta: Hãy đến và xem. Chúng ta hãy bắt chước Thánh Josemaría Escrivá: bạn có thể đi tìm Chúa Kitô, bạn có thể tìm thấy Chúa Kitô, bạn có thể yêu Chúa Kitô.

Tuesday, August 23, 2011

Thứ Ba 21th Thường Niên


Đôi khi đức tin của chúng ta đôi khi có thể bị nông cạn yếu kém nhưng không thể tìm được sự hướng dẫn tinh thần của 1 số người lãnh đạo tinh thần.  Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ trích các nhà lãnh đạo tôn giáo bởi vì họ quan tâm nhiều đến các vấn đề vật chất quan trọng  hơn đối với vấn đề cần thiết cho tôn giáo, chẳng hạn như kêu gọi đóng tiền này nọ cho Nhà thờ, hay làm việc này, việc nọ.  Nhưng lại bỏ quên những khía cạnh quan trọng về tinh thần và đức tin của con chiên. Vấn đề duy trì Giáo Hội và nhu cầu của Giáo hội là quan trọng, Nhưng cái giá trị cốt lõi đức tin của chúng ta cũng phải  luôn được ưu tiên trướv hết, còn những thứ  chỉ là những thứ vật chất bề ngoài, Chúng ta sẽ không thể duy trì đức tin  và củng cố lòng tin của chúng ta nếu chúng không sống trong Đức Tin, Đức Ái và lòng trông cậy nơi  Chúa, và cuối cùng  Giáo Hội cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu chúng ta không nhấn mạnh chính cái giá trị đạo đức của con người. Chúa Giêsu đã  nhắc nhở chúng ta trong Tin Mừng hôm nay là đức tin của chúng ta là trọng tâm  trong cuộc sống của chúng ta, Đúc tin phải đi đôi vói việc bác ái hàng ngày của chúng ta.

Thánh Phaolô dạy chúng ta trong bài đọc thứ nhất hôm nay, là chúng ta phải nên thể hiện các việc làm trong thái độ yêu thương, trìu mến. Thánh Phao lô đã so sánh mình sứ vụ của Ngài như một người mẹ chăm sóc nuôi dưỡng cho đứa con yêu của mình. Không có hình ảnh nào đẹp, cao thuợng và lôi cuốn mạnh mẽ như là hình ảng người mẹ chăm sóc con mình và cho con bú! Thánh Phao lô  tiếp tục nói rằng Ngài không chỉ chia sẻ Tin Mừng với tình yêu thương mến với mọi người bằng tất cả tấm lòng yêu thương chân thành của mình.

Monday, August 22, 2011

Thứ hai 21 thuờng Niên- Lễ Đức Mẹ là Nữ Vương Hoàn Vũ

Hôm nay chúng ta mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương hoàn vũ. Thật là một hạnh phúc cho tất cả chúng ta vì có một người mẹ ở trên trời đang lo lắng và sẵn sàng chăm sóc chúng ta! Thật là một vinh hạnh được có một người mẹ là Nữ Vương trời đất,  là người duy nhât có quyền năng dẫn đưa tất cả con cái mình đến với Con Mẹ, Vua cả của trời đất, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức Maria thật xứng đáng để chúng ta tôn vinh với tấm lòng sùng kính " vì thế mọi người trong mọi thế hệ đã tôn vinh Mẹ là "Thánh" và đúng như vậy.

Bài đọc Tin Mừng hôm nay,  nhắc nhở chúng ta rằng:  Hình thức, cử chỉ bên ngoài thường đi đôi với nội tâm, và thường cũng được xuất phát từ nội tâm đôi khi đó là một việc đáng khích lệ. Nhưng nhiều lúc chúng ta làm việc này việc nọ có mục để phô trương thì sẽ bị Chúa lên án. Cái thói phô trương để trục lợi nhiều khi không còn là thói xấu nữa, mà đã còn trở nên cái Thời trang làm nhiều người tấm tắc, trầm trồ khen ngợi. Người có ý chủ trương việc này có thể đánh lừa thiên hạ, nhưng làm sao có thể qua mặt Thiên Chúa được, vì Ngài hằng thấu suốt tâm hồn con người. Người Pharisêu ngày xưa đã nghĩ ra những cách ăn mặc cho các luật sĩ để phô trương cái học, cũng như nghĩ ra cái thuế thập phân, để mọi người thấy mình sống gương mẫu, biết kính thờ Thiên Chúa; Ngày nay có những người pharisêu loại mới, đứng ta lập công ty hay tổ chức từ thiện với những chiêu độc đáo để làm bình phong che đậy sự ham thích danh vọng của mình.

qua bài đọc một hôm nay, Thánh Phaolô đã đưa mọi người đến với Chúa Giêsu. Nữ Vương Thiên Đàng đưa dẫn mọi người đến với Vua cả trên Trời. Chúng ta đang được mời gọi để chia sẻ với mọi người chung quanh với đức tin, hy vọng, và tình yêu mà chúng ta có trong Chúa Giê-su. Vì Đức tin, hy vọng, và tình yêu trong Chúa Giê-su sẽ giải phóng con người khỏi tội lỗi và đem con người đến trong cuộc sống vĩnh cửu.

Friday, August 19, 2011

Thứ Báy Tuần 20 Thường Niên


Ngày hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho chúng ta một cách sống khiêm nhường, Chúng ta phải biết đặt mình ở địa vị nào, đừng nên đặt mình ở chỗ cao quá, "không nên để mình được gọi là Thầy, và cũng không nên bắt người ta gọi mình nhà lãnh đạo "(Mt 23:8-10).  Hãy cảm tạ Thiên Chúa, vì Chúa đã cho chúng ta bất cứ những chúng ta có.

Như Thánh Phaolô nói
:"
Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? "(1Co 4:7). Vì vậy,  chúng ta cần phải ý thức việc cư xử với mọi người một cách hợp lý. Kính trên nể dưới để rồi chúng ta như lời Chúa dậy trong Phúc âm của thánh : "Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. (Lc 17:10). Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu chúng ta tin rằng chúng ta chúng ta có phận sự  , chúng tôi hãy mau mắn, nhanh chóng phục vụ anh chị em của chúng ta: "Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.  Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên."(Mt 23:11).

Thursday, August 18, 2011

Thứ Sáu 20 Thường Niên

Người luật sĩ Do thái rất tự hào về kiến ​​thức lề luật của Moses và các nghi lễ của Do Thái giáo. Họ đã dành rất nhiều năm học tập và nghiên cứu 613 giới luật Torah và Luật của Mosen. Cùng với các luật sĩ và các thầy tư tế Do Thái đã thử Chúa Giêsu về sự hiểu biết lề luật của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã làm các luật sĩ ngạc nhiên với sự hiểu biết sâu sắc với câu trả lời rất đơn giản của mình. Chúa Giêsu tóm tắt toàn bộ luật của Mosen trong hai điều răn lớn tìm thấy trong Đệ Nhị Luật 06:05 - "Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi và hết trí khôn ngươi! " và Lê-vi-ký 19:18 - "Ngươi phải yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi. ".

Thiên Chúa đã đòi hỏi những gì nơi chúng ta?
Thiên Chúa đã đòi hỏi nơi chúng ta rất đơn giản là chúng ta hãy yêu mến Chúa  như Chúa yêu thương chúng ta! Thiên Chúa là tình yêu và tất cả mọi thứ Ngài ban cho chúng ta đều phát xuất từ tình yêu của Ngài đã ban phát cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và tình yêu của chúng ta dành cho Ngài chỉ bằng một phần nhỏ ơn huệ mà Chúa đã từng ban cho chúng ta qua lòng thuơng yêu của Ngài đối với chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa phải đến trước rồi đến tình yêu cho nhân loại là cơ bản vững chắc trong tình yêu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta hiểu biết được tình yêu và sự chânThật trong Thiên Chúa càng nhiều, chúng ta càng yêu thích những gì Chúa yêu thương và chối bỏ những gì là hận thù và trái với ý muốn của Thiên Chúa.

Đức tin  của chúng ta vào Thiên Chúa và niềm hy vọng, trông cậy vào lời hứa của Ngài sẽ củng cố chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là điều rất cần thiết cho mối quan hệ mật thiết và hiệp nhất với Thiên Chúa. Chúng ta càng sống mật thiết với Thiên Chúa, chúng ta càng yêu mến Ngài nhiều hơn và càng yêu Ngài hơn, thì tình yêu của Ngài càng nảy nở lớn hơn trong chúng ta và chúng ta càng thêm lòng tin và hy vọng nơi lời hứa của Ngài.

Qua hồng ân nơi Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta được một sự tự do mới để yêu thương như chính tình yêu của ngài đã dành cho chúng ta. Với tình yêu đó chúng ta sẽ hăng hái và tăng thêm niềm vui để phục vụ người khác với một tâm hồn quảng đại hơn. Thánh Tông Đồ Phaolô nói: “Niềm hy vọng và trông cậy như thế sẽ không làm chúng ta thất vọng bởi vì tình yêu Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta."(Rô-ma 05:05). Vì chính tình yêu có thể chinh phục được tất cả những thứ khác trong con người.

Thứ Năm sau Chúa Nhật 20 Thường Niên

Một trong những hình ảnh đẹp nhất được sử dụng trong kinh thánh để diễn tả thiên đàng giống như là tiệc cưới của hoàng gia. Một đại lễ vĩ đại mà chúng ta chưa từng thấy bởi vì Chúa là Chúa của trời đất đã mời gọi chúng ta đến tham dự bữa tiệc quan trọng nhất có một không hai. Khách được mời không chỉ đơn giản là những người xung quanh, khách láng giềng. Nhưng các khách quý được mời đó chính là những thành viên trong cơ thể của Chúa Kitô, mà cô dâu là giáo hội! Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến hiệp nhất với Người trong vương quốc của hòa bình và sự ngay chính trên trời.

Nhà vua đã gửi thơ mời báo trước cho các khách quen thân của mình, để họ có thời giờ chuẩn bị và sắp xếp ngày giờ đến tham dự tiệc cưới. Thật là một sĩ nhục cho nhà Vua,  bởi vì người được mời đã coi thường nhà Vua, vì họ đặt quyền lợi riêng của họ lên trên. Họ không những chỉ xúc phạm nhà vua, nhưng còn xúc phạm đến người con thừa kế ngai vàng của vua nữa. Nhà Vua tức giận là phải, bởi vì các vị khách mời này đã công khai từ chối, làm mất danh dự mà còn sĩ nhục nhà vua nữa. Trong bài dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cảnh cáo người Do Thái trong ngày của Chúa, Chúa Giêsu muốn truyền đạt cho họ biết rằng Thiên Chúa rất mong muốn họ cùng đến để được chia sẻ niềm vui trong vương quốc của Ngài, Chúa Giêsu cũng đã đưa ra một cảnh báo về hậu quả của việc chối bỏ Con Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Rỗi của họ.

Phần thứ hai của câu chuyện tập trung vào những người không được mời trước  những người nhà Vua đã không hề để ý tới tới việc mời tới dự tiệc cưới như vậy. "Tốt và xấu" dọc theo đường chắc chắn là các dân ngoại và những người tội lỗi. Điều này chắc chắn là một lời mời gọi trong ân sủng mặc dù họ không xứng đáng.Tuy nhiên, lời mời này cũng có một cảnh báo cho những người từ chối hoặc tiếp cận tiệc cưới một cách không xứng đáng. Ơn sũng của Thiên Chúa là một món quà vô giá, nhưng đó cũng là một trách nhiệm tuyệt vời.

Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đến với Người như là bạn hữu đến với Chung vui với Ngài trong bữa tiệc trên trời để chúng ta có thể ăn mừng và chia sẻ niềm vui với Ngài , Chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị cho ngày lễ trong bàn tiệc với Chúa?

Wednesday, August 17, 2011

Thứ Tư sau Chúa Nhật 20 thuờng niên

Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhận ra rằng sự tính toán của Thiên Chúa vượt quá khỏi sự tính toán đơn thuần của con người. Khi con người chúng ta tính toán, chúng ta luôn nghĩ đến sự hơn thiệt, tính làm sao có phần lợi cho mình hơn, như đoạn phúc âm hôm nay : ("họ nghĩ rằng họ sẽ nhận được hơn": Mt 20:10). Nhưng đối với Thiên Chúa như người Cha thương yêu con cái, với tấm lòng thật đơn giản chỉ biết yêu mà thôi ("Tại sao các bạn ghen tị khi tôi rộng lượng với người khác" Mt 20: 15). Và không thể nào có thể đo lường được tình yêu đó: Thánh Bernard đã nói "Tôi thương bởi vì tôi yêu, tôi yêu tình yêu thương".

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa công lý là vô nghĩa: "Tôi sẽ trả công cho bạn trong sự công bằng" (Mt 20:04). Thiên Chúa không độc đoán, tùy tiện, Ngài muốn đối xử với chúng ta như những đứa con thông minh: do đó, cách làm việc của ngài rất sòng phẳng với chúng ta. Trong thực tế, Phúc âm có ghi rõ rằng là những người nhận được nhiều cũng sẽ bị đòi hỏi và làm việc nhiều hơn. Tóm lại, Thiên Chúa rất công bằng, nhưng bác ái, từ nhân không bao giờ xung đột với công lý, nhưng còn phải vượt xa hơn nữa (x. 1Cor 13:5).

Thật là may mắn cho chúng ta, Thiên Chúa là công lý.  Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi việc lành, cách tính toán sòng phẳng theo công bình hoán giao này làm đảo lộn sự tính toán của chúng ta, vì nếu chúng ta tính toán với Chúa, Ngài sẽ tính toán với chúng ta, và chắc chắn số tội của chúng ta sẽ nhiều hơn công phúc và chúng ta sẽ là kẻ thiệt thòi. Chúng ta không nên so đo, phân bì với người tội lỗi hay người ngoại giáo được ơn Chúa trở lại và thừa hưởng Nước Trời, bởi vì Nước Trời là phần thưởng do lòng quảng đại của Thiên Chúa, chứ không do lòng đạo đức hay công nghiệp của con người chúng ta.

Thiên Chúa đối xử tốt với mọi người chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta chỉ vì lòng thương của Ngài mà thôi. Còn con người chúng ta thì dễ bị cám dỗ, ghen tỵ, hẹp hòi, muốn giới hạn hành động yêu thương của Thiên Chúa.  Chúng ta hãy xét xem mình đã có thái độ nào đối với người khác, nhất là khi thấy họ được sự lành? Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tính ghen tỵ và cho chúng ta sống quảng đại với mọi người.