Saturday, July 9, 2011

Thứ Báy Tuần 14 Thường Niên

Tin Mừng hôm nay đã mở mắt cho chúng ta thấy một thực tế không thể tránh được vì có lúc các môn đệ có thể, bị hiểu lầm, bị khó khăn và bị bị bức hại chỉ là môn đệ của Chúa Kitô. Cuộc sống của Chúa Giêsu một cuộc đời liên tục làm chứng cho sự thật.

Khi Chúa Giêsu tuyên bố vế nước Trời, Ngài đã gặp phải sự chống đối và thù nghịch với những thầy thượng tế và luật sĩ. Ngài nói với các môn đệ rằng họ sẽ phải gặp những điều chống đối và thù nghịch tương tự nếu họ  đã sống theo lời Chúa dạy loan báo về triều đại của Thiên Chúa. Đây là một lời cảnh báo cũng là một đặc quyền trong lòi cảnh báo cuả Chúa. Cũng như Chính Chúa Giêsu đã mang thập giá và khổ hình, vì vậy các môn đệ cũng sẽ phải vác thập giá của họ và không thể trốn tránh được. Chịu đau khổ vì đức tin là để chia sẻ trong công việc của Chúa Kitô.  Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta thêm sức mạnh và ân sủng để sống như các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy tin tưởng vào những ân sủng của Thiên Chúa đã và đang thực nơi chúng ta để làm sáng danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta,

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng chúng ta không nên sợ bất cứ điều gì có thể giết chết thân xác chúng ta, nhưng không thể giết được  linh hồn của chúng ta. Nhưng Chúa  nhắc nhở chúng ta là Chúa Cha của chúng ta trên trời rất trân trọng, thương yêu và  luôn luôn lo lắng và chăm sóc chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu  nói với chúng ta rằng chúng ta nên sợ sãi một thế lực ma quỷ đang tìm cách để tàn phá cả thân xác linh hồn của chúng ta trong địa ngục.

Chúa
Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta có bổn phận rao giảng Phúc Âm của Ngài với lòng tự tin tuyệt đối. Nếu như chúng tôi từ chối Chúa Giêsu, chúng ta đang ở trong sự nguy hiểm nghiêm trọng. Chúng ta cần phải kiên trì và phục vụ Chúa liên tục bằng cách loan báo Tin Mừng và tình yêu của Chúa Kitô cho những người khác ở giữa những thách thức trong cuộc sống hiện tại. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho chúng ta tất cả để chúng ta sẽ được tự tin hơn để loan báo Tin Mừng Chúa Kitô trong một thế giới nhiều nỗi khó khăn và phúc tạp trong thế giới hiện tại của chúng ta.

"Lạy Chúa Giêsu, niềm vui và ân huệ chúa ban cho chúng con là được làm môn đồ của Chúa, Xin Chúa hãy ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để chịu đựng bất kỳ khó khăn và đau khổ để chúng con thể  theo Chúa một cách đác lực hơn trong cuộc sống , lờ nói và việc làm.. Gíúp chúng con có thể làm chứng nhân cho Chúa trong  niềm vui, hạnh phúc của phúc âm."

Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên

Tin Mừng hôm nay đã mở mắt cho chúng ta thấy một thực tế không thể tránh được vì có lúc các môn đệ có thể, bị hiểu lầm, bị khó khăn và bị bị bức hại chỉ là môn đệ của Chúa Kitô. Cuộc sống của Chúa Giêsu một cuộc đời liên tục làm chứng cho sự thật.

Khi Chúa Giêsu tuyên bố vế nước Trời, Ngài đã gặp phải sự chống đối và thù nghịch với những thầy thượng tế và luật sĩ. Ngài nói với các môn đệ rằng họ sẽ phải gặp những điều chống đối và thù nghịch tương tự nếu họ  đã sống theo lời Chúa dạy loan báo về triều đại của Thiên Chúa. Đây là một lời cảnh báo cũng là một đặc quyền trong lòi cảnh báo cuả Chúa. Cũng như Chính Chúa Giêsu đã mang thập giá và khổ hình, vì vậy các môn đệ cũng sẽ phải vác thập giá của họ và không thể trốn tránh được. Chịu đau khổ vì đức tin là để chia sẻ trong công việc của Chúa Kitô.  Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta thêm sức mạnh và ân sủng để sống như các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy tin tưởng vào những ân sủng của Thiên Chúa đã và đang thực nơi chúng ta để làm sáng danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta,

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng chúng ta không nên sợ bất cứ điều gì có thể giết chết thân xác chúng ta, nhưng không thể giết được  linh hồn của chúng ta. Nhưng Chúa  nhắc nhở chúng ta là Chúa Cha của chúng ta trên trời rất trân trọng, thương yêu và  luôn luôn lo lắng và chăm sóc chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu  nói với chúng ta rằng chúng ta nên sợ sãi một thế lực ma quỷ đang tìm cách để tàn phá cả thân xác linh hồn của chúng ta trong địa ngục.

Chúa
Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta có bổn phận rao giảng Phúc Âm của Ngài với lòng tự tin tuyệt đối. Nếu như chúng tôi từ chối Chúa Giêsu, chúng ta đang ở trong sự nguy hiểm nghiêm trọng. Chúng ta cần phải kiên trì và phục vụ Chúa liên tục bằng cách loan báo Tin Mừng và tình yêu của Chúa Kitô cho những người khác ở giữa những thách thức trong cuộc sống hiện tại. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho chúng ta tất cả để chúng ta sẽ được tự tin hơn để loan báo Tin Mừng Chúa Kitô trong một thế giới nhiều nỗi khó khăn và phúc tạp trong thế giới hiện tại của chúng ta.

"Lạy Chúa Giêsu, niềm vui và ân huệ chúa ban cho chúng con là được làm môn đồ của Chúa, Xin Chúa hãy ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để chịu đựng bất kỳ khó khăn và đau khổ để chúng con thể  theo Chúa một cách đác lực hơn trong cuộc sống , lờ nói và việc làm.. Gíúp chúng con có thể làm chứng nhân cho Chúa trong  niềm vui, hạnh phúc của phúc âm."