Thursday, June 30, 2011

Thứ Năm sau Chúa Nhật 13 Thường Niên

Matthew 9:1-8
Khi Chúa Giêsu chữa lành người liệt bại, đám đông đã reo hò tung hô Chúa là Người có quyền phép hơn người phàm, Những người này đã chứng kiến tận mặt phép lạ Chúa đã làm và còn Kinh ngạc hơn nữa là Chúa Giêsu đã cho họ thấy quyền năng của Thiên Chúa qua việc Chúa đã làm. Họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người trông rất bình thường nhưng đã được đầy ơn Thiên Chúa có quyền năng chữa tất cả các thứ bệnh tật và người tội lỗi cũng đến với Ngài.

Đoạn Phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã có kế hoạch to lớn cho tất cả chúng ta, là những con cái của Ngài. Kể từ khi tác tạo con người, Thiên Chúa đã cho Con Người có quyền trên tất cả các sinh vật và cây cỏ, Thiên Chúa ban cho chúng ta với nhân phẩm tuyệt vời, Với Hình ảnh giống Chúa và được Chúa Yêu Thuơng. Ngay cả tội lỗi cũng không làm thay đổi ý định của Thiên Chúa. Ngài đã sai Con của Ngài không những chỉ tha thứ cho chúng ta mà còn để phục hồi nhân phẩm con người và cho chúng ta được thừa kế sản nghiệp của Ngài như chính con mình.,

Làm thế nào chúng ta mới có thế lấy lại nhân phẩm và danh dự ? Muốn th6ế, Chúng ta hãy dâng trọn vẹn trái tim của chúng ta cho Chúa, với một lòng T tin tưởng và vâng phục. Hãy nhớ Abraham đã phải chờ đợi gần một thế kỷ mới sinh được người con trai, đó là Isaac.  Isaac là người con độc nhất quý yêu của Abraham, Thế mà chỉ vì Tin Tưởng vào Chúa và lòng vâng phục, ông Abraham đã không dám tiếc người con độc nhất của mình để hiến dâng cho Chúa. Và Chúa đã hứa sẽ ban cho dòng tộc của ông ta được đông đúc như sao trên trời. Và cho con cháu ông có quyền trên mọi kẻ thù.

Thưa anh chị em, Thiên Chúa muốn chúng ta bước đi trong tự do. Khi chúng ta dâng hiến cuộc sống của chúng ta cho Chúa Giêsu, các tầng trời sẽ mở rộng cửa ra cho chúng ta. Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan trong các quyết định hàng ngày của chúng ta và sức mạnh để yêu thương người khác.

Chúng ta không thể để cho ma quỷ thuyết phục chúng ta rằng Thiên Chúa không còn yêu thương chúng ta nữa và đã khức từ phúc lành của Ngài ban cho chúng ta. Không có gì có thể nhận được thêm từ sự thật! Chúng ta không nên sợ hãi và quản ngại khi chúng ta cầu nguyện xin ơn chữa bệnh, cho chính mình hoặc cho người khác. Chúng ta hãy dâng lên cho Thiên Chúa Toàn năng để xin Ngài ban cho chúng ta quyền hạn chính đáng đó là cái quyền được con của Thiên Chúa.

 "Chúa Giêsu, con xin dâng cuộc sống hôm nay lên Chúa, Xin Chúa ban phước lành của Chúa cho chúng con, xin ban cho con lời giáo huấn của Chúa , Xin ban cho chúng quyền năng của của Chúa. Để chúng con biết vâng phục mệnh lệnh của Chúa và cư xử công bằng và bác ái với người anh em chung quạnh Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con trở nên giống Chúa. "

Wednesday, June 29, 2011

Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

Hôm nay chúng ta mừng lễ  kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ và cũng là một ngày được đáng ghi nhớ Đức Tin Công Giáo và Tông Truyền, Đó là đức tin của chúng ta, Đức Tin được rao truyền bởi hai trụ cột của Giáo Hội qua lời rao giảng của các ngài. Đó là đức tin  khắc phục thế gian.  Bời vì Đức tin được loan truyền
lòng tin yêu vào Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa 
Đức tin của thánh Phêrô và Phaolô, và sức mạnh cho cuộc tử đạo của các ngài, không phải là bản năng của xác thịt con người mà có. Vì không phải phải bản năng xác thịt của người phàm mà Thánh Phêrô đã nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng nhờ sự mặc khải của Thiên Chúa Cha trên trời (x. Mt 16:17). Và tương tự như vậy, Nhờ vào ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa đã làm cho Phao lô nhận ra Chúa Giêsu, là Chúa, " là Người mà chính Phao Lô đang tìm bắt và đàn áp". 
Trong cả hai trường hợp, sự tự do của con người cần thiết cho việc thực hành đức tin, trong sự huớng dẫn của Chúa Thánh Thần Đức tin của Tông Truyền là đức tin của, một thánh thiện, một Giáo Hộ Công Giáo và Giáo Hội Tông Truyền. Kể từ khi Thánh Phêrô thú nhận tại Caesarea Philippi, như Thánh Lêô Cả nói: "Mỗi ngày trong Hội Thánh, thánh Phê rô luôn nhắc nhở:" Ngài là Chúa Kitô, Con của Thiên Chúa hằng sống " ". Từ ngày đó trở đi, cho đến ngày nay, tất cả các cộng đồng dân Chúa, các Kitô hữu của tất cả các kỷ nguyên, mọi lứa tuổi, mọi nền văn hóa, và bất cứ người nào cũng có thểí rao truyền cùng một đức tin  chiến thắng. 

Qua Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đã được thêm sức mạnh của Chúa Thánh thần để làm chứng cho sự hiện diện của Chúa, Và đó cũng là con đường dẫn chúng ta đến tử vì đạo. Như á thánh GH John Paul II nói: "Điều cần thiết là chúng ta phải luôn chú ý tới các sự thử nghiệm lòng tin mà Chúa Thánh Thần  đang thể hiện trên chúng ta", và chúng ta cầu xin Chúa với lòng khiêm nhường để có thể thử nghiệm được niềm vui của đức tin trong Hội Thánh,

Tuesday, June 28, 2011

Chia sẽ Tin Mừng Thứ Ba sau Chúa Nhật 13 Thường Niên

(Mt 8,23-27):
Thông qua cảnh trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể tưởng tượng  các môn đệ đã phải sợ hãi như thế nào khi ở trên đò vượt qua bờ Hồ bên kia "Và này, biển bỗng động lớn, làm đò bị sóng tràn vào" (Mt 8:24), mặc dù nỗi đau khổ sợ sệt của họ cũng không đủ để có thể đánh thức Chúa Giêsu dậy. Đến dây phút tuyệt vọng họ phải đành lòng đánh thức Chúa Giêsu! "Lạy Ngài, xin mau cứu chúng tôi chết mất!" Mt 08:25)!.

Matthew đã lợi dụng những sự kiện hôm nay, để cho chúng ta thấy rõ cái bản chất thực sự của Chúa Giêsu. Khi cơn bão đang còn hoành hành và các môn đệ đầy sợ hãi và hoang mang, thì Chúa Giêsu vẫn tĩnh bơ nằm ngũ và chỉ đơn giản, " đứng dậy, quở mắng gió và biển và bắt gió biển phải lặng yên.

Lời nói huyền diệu của Chúa Giêsu đã mang lại sự bình lặng trên mặt nước Hồ, nhưng bình lặng này không có nghĩa chỉ ảnh hưởng đến cơn bão và con nước hỗn loạn trên mặt hồ, Nhưng lời của Chúa Giêsu, còn vợt trên tất cả, đã làm  giảm bớt nỗi lo sợ và xoa dịu cơn hốt hoảng nơi môn đệ của Ngài. "Tại sao các ngươi nhát đảm vậy, quân yếu tin?" (Mt 8:26).
Và từ sự bối rối và sợ hãi các môn đệ chuyển sang ngưỡng mộ và ngạc nhiên, vì họ đã chứng kiến ​​uy quyền của Thiên Chúa. Từ những ngạc nhiên, đến sự ngưỡng mộ, sự kỳ diệu của một sự thay đổi trong một tình huống mà họ đang sống đã nảy sinh trong lòng họ một câu hỏi: "Ông này là người thế nào, mà gió cùng biển phải vâng phục ông!". (Mt 08:27) . Ai có thể dập tắt cơn bão tố trên trái đất và trong bầu trời, đồng thời đem lại sự tự tin và bình tĩnh cho tâm hồn của mội người chúng ta?

Chúa luôn luôn hiện diện với chúng ta. Và trong những cơn thử thách, lo âu, Chúa đã hỏi cùng một câu hỏi: "Tại sao bạn lại sợ? Bạn không có đức tin sao"?
Chúng ta có bao giờ nhận ra sự hiện diện của Chúa ở nơi chúng ta?đặc biệt là khi chúng ta gặp những cơn bão táp của nghịch cảnh, đau buồn, hoặc cám dỗ? Bất cứ khi nào chúng ta gặp bất trắc và rắc rối, Chúa đã hiện diện nơi chúng ta và an ủi chúng ta hãy cứ yên tâm, bình tĩnh "Có ta đây, đừng sợ".

Chúng ta hãy cầu xin Chúa, để Chúa giúp chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Ngài nơi chúng ta. Và trong những lúc gặp khó khăn hay thử thách chúng ta có thể tìm thấy sự can đảm và sức mạnh để đáp ứng như Ngài muốn. Xin Chúa giúp chúng ta biết dựa vào Ngài trong mọi tình huống và tin tưởng vào sự giúp đỡ của Ngài trong mọi nghịch cảnh và cám dỗ

Monday, June 27, 2011

Chia sẻ Thứ hai sau Chúa nhật 13 Thuờng Niên

Gospel Mt 8,18-22

Khi Chúa Giêsu tuyên bố vương quốc của Thiên Chúa sắp đến, Ngài kêu gọi những người đang theo Ngài không những chỉ chú ý đến lời giảng dạy của mình nhưng còn phải theo bước chân của mình Nữa.  Ngài muốn các môn đệ của Ngài và tất cả mọi người cùng tham dự với Ngài trong việc công bố  Nước Trời

Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người trong chúng ta theo Ngài, vì chính Ngài là Chúa, Thầy và là Chủ của chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta cùng liên hiệp vào cùng một mối với Chúa trong cùng một niềm tin, một tình yêu và cam kết trong tình anh em . Tình yêu Thiên Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi những mối tương quan vật chất, vì vậy chúng ta có thể có tự do đến với Thiên Chúa trong vinh quang và vương quốc của  Ngài . Đó là tình yêu mà Chúa Giêsu đã phải chết trên Thập tự giá cho chúng ta được sống. Vì thương yêu chúng ta, Ngài cũng thương gọi chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì chúng ta có cho Ngài.

Điều gì có thể cẳn trở chúng ta từ bỏ tất cả những gì chúng ta có để đến với Thiên Chúa?
Sợ hãi, lo âu, và tâm hồn chúng ta đang bận tâm trước những vật chất trong thế gian. Ngay cả tâm linh của chúng ta cũng có thể làm cản trở việc chúng ta tiếp nhận chỉ có một mình Thiên Chúa là kho báu của chúng ta nếu chúng ta đặt Chúa trước Chúng ta. Điều cần thiết nếu chúng ta muốn Chúa là kho tàng phần rỗi của Thiên Chúa, chúng ta phải tự tách ra khỏi những thói hư tật xấu, có 1 cuộc đơn giản, để cho chính mình không có làm nô lệ cho xác thịt và nhu cầu vật chất.

Không có vĩ đại hơn cho cuộc sống của chúng ta khi chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta vào việc phục vụ Chúa là chủ vũ trụ. Chúng ta không thể choThiên Chúa hơn là Thiên Chúa đã cho chúng ta vì Thiêc Chúa có lòng quảng đại hơn chúng ta. Chúa Giêsu hứa rằng những ai sẵn sàng từ bỏ những gì thân yêu nhất cho họ vì Ngài, người đó  "sẽ nhận được một trăm lần nhiều hơn và sẽ thừa hưởng sự sống đời đời" (Mt 19:29). Bạn Nghĩ sao, Bạn có từ bỏ tất cả cho Chúa?

Thu 7

Thu 7

Friday, June 24, 2011

Lễ kính mừng sinh nhật tháng Gioan tẩy Giả 24/6

Friday Jun 26, 2011  Lk 1:57-66, 80
 Có lần tôi đọc được 1 bài viết về người quảng cáo gánh xiệc ở Mỹ, Tôi cảm thấy công việc này thật là thích thú bởi sẽ có thời giờ để xem xiệc không tốn tiền và đem lại niềm vui cho quý khán giả trẻ trung. Nhưng khi đọc xong bài viết tôi mới nhận ra rằng người làm nhiệm vụ chắc chắn chẳng bao giờ được xem xiệc cả và cũng bao giờ được đụng tới nhũng con súc vật dễ thuơng trong đoàn xiệc, bởi vì cái nghề quảng cáo của anh ta là phải đi trước đoàn xiệc để quảng cáo, cổ động bà con tới xem trong những ngày sắp tơi. Nhưng khi đoàn xiệc vừa tới thì anh ta phải đi thành phố khác để quảng cáo nơi thành phố đó. Như thế thì làm sao anh ta có thời giờ để xem xiệc?

Đúng như thế, cuộc đời của Gioan Tẩy giả cũng thế, Như trong bài Phúc âm hôm nay, chúng ta thấy Gioan được sinh ra, bị cắt bì cũng như tất cả các đứa trẻ khác thời đó. Gioan lớn lên có một cuộc sống khác thuờng mọi người, ông đã vào sống trong sa mạc, tránh  nơi thành thị ồn ào,. Đấy có phải là sự lựa chọn hay tại ông muốn thế, ông  chính là người quảng cáo dọn đường cho Chúa Giêsu.  Khi Gioan rao giảng về đấng cứu độ, Gioan cũng đã thu hút được khá đông môn đệ , Ông không hề có ý nghĩ tranh dành ảnh huởng, thay vì tranh dành, Chính Gioan đã phái môn đệ của mình tới tìm gặp Chúa. Gioan Người quảng cáo đã đi trước Chúa Giêsu để dọn đường cho Chúa trước khi Chúa xuất hiện để đem tin mừng nước trời và ơn cứu độ cho mọi người. và khi Chúa Giêsu Xuất hiện, Thì chính Gioan đã rút vào bóng tối, và nhường lại môi trường Giảng dạy Tin Mừng cho Chúa Giêsu.

Trong cuộc sống hôm nay, có bao nhiêu người trong chúng ta đã đấu tranh để tạo sự khác biệt trên thế giới, khi những gì hầu hết mọi người thực sự coi là việc làm có ý nghĩa. Thì chính những người đó muốn mình là  người đứng đầu có công nhiều nhất và phải là người đấng thứ nhất,   Gioan Tẩy Giả thì trái lại, Ngài là một vị thánh vĩ đại, với những hành động tuyệt vời, Chính Ngài giành được danh tiếng của mình bằng việc làm và hành động qua sự hiện diện của Đấng Cứu Thế, và Chính Ngài đã mời gọi và khuyến khích những người khác đến Với Chúa Giêsu trong sự chia sẻ sự phấn khởi.  Ông chỉ là người dẫn đường cho người khác đến với Chúa Giêsu.

Thánh Gioan là một nhân chứng đã chứng minh cho đời sống thiêng liêng từ sứ vụ của Ngài, những lời rao giảng, ngay cả cuộc sống khổ hạnh của Ngài trong sa mạc. Tất cả những việc này đã chứng minh cho sự tín nhiệm và niềm đam mê của người có quyền để nói về Chúa Giêsu, Chúa Kitô người sắp đến và sẽ đến trong thế gian và của quảng bá Đấng Cứu Thế.

Ý nghĩa và thông điệp của Gioan Tẩy Giả cho cuộc sống của chúng ta là gì?
Khi Thiên Chúa đến để cứu rỗi chúng ta Ngài đã ân cần đổ đầy ơn Chúa Thánh Thần của Ngày xuống cho chúng ta, và làm cho đức tin của chúng ta được sống đúng với lời hứa của Ngài. Chúa luôn sẵn sàng đến để làm mới chúng ta trong đức tin, trong niềm hy vọng và tình yêu trong Ngài mỗi ngày,. Cũng như Gioan Tẩy Giả, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đến với Ngài và dâng cho Ngài những ước muốn riêng tư của chúng ta cho Ngài. Chúa muốn chúng ta được hưởng vinh quang và hạnh phúc của Ngài trong mọi ngày trong cuộc sống của chúng ta.  Chúng ta hãy dâng cuộc sống đổi mới của chúng ta lên Thiên Chúa và nhờ vào lòng thương xót và nhân từ của Chúa, Chúa sẽ ban  những ơn lành xuống cho cuộc đời chúng ta.

 "Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa mang lại hy vọng và ơn cứu độ đến một thế giới đang lầm lạc trong tội lỗi, tuyệt vọng, đau khổ. Xin nhờ ân sủng của Chúa hãy đổi mới và khôi phục lại nhân loại loài người của Chúa hôm nay với niềm hy vọng và niềm vui trong chiến thắng tội lỗi và sự chết tuyệt vời của Chúa.

Thursday, June 23, 2011

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 12 Thuờng Niên

Gospel Mt 7:21-29
Hôm nay phúc âm thánh Mathêu đã trình bày và đưa ra những nhận xét xét và so sánh Chúa Giêsu đưa ra trong đoạnm kết của bài giảng trên Núi mà ch1ung ta đả được nge liên tụ trong mấy ngày qua “ Ai nghe các lời này của Ta và thi hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Mưa đổ, sông tràn, gió ùa thổi, đổ xô cả vào nhà ấy, nhưng nó không sập: vì nó có nền móng trên đá. Và phàm ai nghe các lời này của Ta mà không thi hành, thì ví được như người dại xây nhà trên cát. Mưa đổ, sông tràn, gió ùa thổi, và đập cả vào nhà ấy, và nó sập và sập đổ lớn!

Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên về những hình ảnh mà Chúa Giêsu đã thí dụ cho chúng ta hôm nay hình ảnh của người khôn và người ngu.

Tuy nhiên, Bài giảng của Chúa Giêsu nói trong ba chương trong Phúc âm của Matthew là nói đến về cuộc sống mà thế giới hôm nay cho là khờ dại, thiếu an toàn và không ôn định an ninh-được tâm hồn nghèo khó, Nhưng đối với Thiên Chúa đó là lối sống nhu mì, chấp nhận thiệt hại cá nhân chỉ vì lợi ích trong sự công bình, không trù dập đến sự thù địch, không tàng trữ tư thù, vả còn yêu thương lươn kẻ thù nghịch.

Chúa Giêsu dám đảm bảo cho bất cứ ai biết lắng nghe lời Chúa (tất nhiên trong đó bao gồm cả bạn và tôi ngày hôm nay) và sống theo đường lối Chúa đã dạy thì cũng giống như người khôn xây ngôi nhà trên nến đá rắn chắc. Và bất cứ ai không sống theo cách Chúa đã dạy thì cũng giống như người Ngu xây ngôi nhà trên trên cát.

Chúa Giêsu cũng dậy thêm rằng: "Vì kẻ muốn cứu lấy sự sống mình thì sẽ mất; còn kẻ nào mất sự sống mình vì Ta, thì sẽ tìm được lại. " (Matt 16:25).

Giáo Lý của Chúa Giêsu là hướng dẫn chúng ta về sự tha thứ, trung thực, trung thành, bất bạo động, yêu thương của kẻ thù. Những giáo huấn của Ngài dạy là thủ bản duy nhất để bảo toàn tối đa và cách duy nhất để chúng ta tránh những thảm họa của một đời người.

Wednesday, June 22, 2011

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 12 Thuờng niên

Gospel Mt 7:15-20
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta rằng cái dáng bên ngoài có thể bị đánh lừa chúng ta. Chúng ta không thể chỉ đánh giá con người bởi sự cái daqng đẹp trai, hay xinh xắn bề ngoài, nhưng chúng ta phải tìm hiểu nội tâm và sư suy tính củia người đó. Một con sói có thể mặc da cừu, nhưng điều đó không làm cho no trở thành một con cừu. Đó là một sự lừa gat. nó cố tạo ra cái giáng con Cừu ngây thơ vô tộ, nhưng thật tình nó giả cừu đề gần và trộm cừu để ăn thịt. Một con cừu thật sự không bao giờ có ý nghĩ ăn thịt đồng bọn, thực sự nó không bao giờ có thể làm được cái điều gian ác đó. Một con sói đội lốt cừu, nó có thể thay đổi hình dáng bề ngoài của nó nhưng sẽ không thay đổi bản chất bên trong của Sói. Sói vẫn hoàn là sói bất kể dáng dấp bế ngoài của nó.
Nhìn hành vi của mình, người chung quanh sẽ thấy được cái bản chất thật của mình. Chùm nho có được từ cây nho.  Những bụi gai không thể nào sản xuất được những chùm nho, đó là bản tính tự nhiên của thiên nhiên. Trái táo không bao giờ có thể thấy từ một dây leo. Tất cả mọi thứ có tính chất bẩm sinh riêng biệt trong thiên nhiện
Chúng ta cần phải nhận thức được việc đúng hay sai trong cuộc sống của chúng ta và sống theo luân lý đạo đức như một người chính trực. Tiên tri Isaia đã cảnh báo : " Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt,những kẻ biến tối thành sáng, sáng thành tối,(Ê-sai 5:20).
Làm thế nào để chúng ta tránh những sai lầm trong cuộc sống cá nhân của chúng ta? Bằng cách thiết thực, tin tưởng và thật lòng với Thiên Chúa, với lời của Ngài, và ân sủng của Ngài, và đó đặc điểm và cá tính! Những người thực sự thành tâm với Thiên Chúa, họ biết rằng sức mạnh của họ không tùy thuộc chính bản thân họ, nhưng là tùy thuộc nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ ban những gì chúng ta cần đến, Ngài luôn luôn ở bên cạnh và sẵn sàng giúp chúng ta mỗi khi cần.
Thành quả của một môn đệ được đánh dấu bằng hy vọng, đức tin và tình yêu, công lý, thận trọng, dũng cảm và tiết độ. Để theo Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cố nên tìm kiếm những việc làm hữu ích giống như việc trồng hoa quả tốt trong cuộc sống của chúng ta, xa lánh, chối bỏ bất cứ điều gì tạo ra hậu quả xấu.
 Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta cho chúng ta biết can đảm để sinh hoa đẹp, trái tốt vì phần rỗi của chúng ta, chúng ta biết biết chối bỏ bất cứ điều gian ác gây ra gương mù, gương xấu cho người chung quanh. Xin Chúa giúp chúng ta được lớn mạnh trong đức tin, hy vọng, tình yêu trong Chúa trong sự công bằng, bác ái.`